"Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất mát, tôi bàng hoàng trước lời nói từ người tình cũ của chồng"
Vợ chồng tôi đã bên nhau hơn mười năm, từng có một gia đình hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chồng tôi chăm chỉ, tốt bụng và thường giúp đỡ mọi người, điều này khiến bạn bè, đồng nghiệp ghen tị. Sau khi có hai con, chúng tôi gặp nhiều vất vả trong việc nuôi dạy, nhưng tôi luôn có chồng bên cạnh hỗ trợ. Anh không chỉ là một người chồng tốt mà còn là một người cha tuyệt vời, luôn quan tâm đến con cái. Nhờ sự giúp đỡ của anh, tôi không cảm thấy áp lực hay stress trong quá trình mang bầu và nuôi con.
Mỗi chiều, chồng tôi đều đưa các con đi học bơi hoặc tập thể dục, và tối về còn giúp tôi việc nhà và kèm con học. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi bỗng chốc thay đổi khi chồng tôi bị tai nạn giao thông do một chiếc xe đâm và bỏ chạy. Mặc dù đầu anh không bị thương nhờ mũ bảo hiểm, nhưng cơ thể anh bị tổn thương nặng. Khi nhận tin từ những người đã cứu anh, tôi lập tức đến bệnh viện và khóc khi nghe bác sĩ thông báo tình hình. Chồng tôi mất nhiều máu và rơi vào nguy kịch, lại thuộc nhóm máu hiếm Rh-, khiến bệnh viện không đủ máu để mổ. Họ hy vọng có người trong gia đình hiến máu, nhưng khi tôi đưa hai con và các anh chị em của chồng đi thử, tất cả đều không phù hợp.
Trong lúc hoảng sợ, tôi bất ngờ gặp người yêu cũ của chồng cùng một bé gái khoảng 16-17 tuổi đến thăm. Câu chào đầu tiên của chị ta khiến tôi ngỡ ngàng. Nếu không phải ở bệnh viện và chồng tôi đang nguy kịch, tôi đã không kìm nén cảm xúc. Tôi chỉ gật đầu chào con bé, trong khi chồng tôi, dù yếu ớt, vẫn cố gắng đáp lại. Sau khi thăm, chị ta gặp riêng tôi và nói rằng con bé là con gái của chồng tôi, nên tôi nên cho cháu thử máu. Câu chuyện của chị đã khiến tôi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác.
Khi con bé đang được bác sĩ lấy máu, chị ta kể cho tôi rằng chị là mối tình đầu của chồng tôi. Họ yêu nhau khi còn là sinh viên, nhưng vì lỡ có bầu, gia đình chồng tôi đã ép chị phá thai, và anh không đủ dũng cảm để bảo vệ chị. Chị bỏ học, chạy trốn và nuôi con gái một mình. Chị biết chồng tôi gặp nạn nhờ một người bạn cũ đăng tìm người hiến máu trên Facebook. Chị khẳng định không liên lạc với anh suốt thời gian qua, nhưng khi biết anh cần máu, chị đã đưa con đến thử. May mắn là con bé có nhóm máu phù hợp, giúp ca mổ của chồng tôi thành công. Sau đó, hai mẹ con chị rời đi mà không chần chừ.
Tôi chỉ kịp nói cảm ơn, còn chồng tôi sau khi tỉnh dậy đã xin lỗi tôi. Tôi không biết nên giận hay thương anh. Tôi cũng không biết sẽ đối mặt với hai mẹ con chị ra sao, vì chuyện đã đến mức này, tôi không thể giả vờ như không biết. Tôi thực sự bối rối.



Source: https://afamily.vn/chua-kip-kho-nuoc-mat-khi-nhan-tin-chong-bi-tai-nan-toi-chet-dieng-sau-cau-noi-tu-tinh-cu-cua-anh-20180820041156014.chn